Nghiêng một chùm nắng
Không phải tóc đổi màu theo thời gian đâu em
Là do những chùm nắng cứ đổ nghiêng trên mái đầu theo năm tháng
Là màu của đám mây trời lãng đãng
Rơi ngày một dày thêm rơi lặng lẽ bao giờ
Rơi trong thực rơi trong mơ
Nên màu tóc phai trong một lúc không ngờ
Ngước mặt lên là màu nõn lá xuân
Nhắm mắt lại thấy hồn còn thắm
Ngày xuân đi qua bằng những bước chân mưa đông ướt đẫm
Vẫn lan tỏa hương hoa thơm mùi sữa mẹ ngày thơ
Anh lại thấy bầu trời nghiêng một chùm nắng vàng son
Thả xuống bờ mi mắt em thơ dại
Tưởng như trong một thoáng chúng mình đang trở lại
Ngày chiếc áo dài trắng tinh khôi em dạo bước sân trường
Nắng nghiêng nghiêng chùm tơ vương
Hồn anh nghiêng nghiêng thương nhớ
Chắc mùa xuân lại làm điều bỡ ngỡ
Chắc mùa xuân muốn nối cơn mơ
Buổi ban đầu em nghiêng xuống vai anh
Chùm nắng mới cũng trong lành như thế…
11.2021
NGUYỄN KIM HUY